Nói chung đây là một bài học cho tất cả mọi người. Làm việc thiện không bao giờ sai, điều sai trái là làm việc thiện không đúng cách.
Thật ra nếu cần sự giúp đỡ thì rất là nhiều người cần giúp đỡ. Việt Cộng đã bỏ rơi tất cả, và chỉ biết tự bòn vét của con dân Việt Nam để làm giàu cho chính bọn họ. Lý do đơn giản là vì chúng biết được cái "Lòng Thiện Tâm" của người Việt hải ngoại. (Ở đây mình tuyệt đối không chấp nhận hai chữ "Kiều Bào". Kiều bào có nghĩa là mình tự xác nhận mình là con dân của chính quyền CS).
Chúng ta đều được cưu mang bởi chính phủ Mỹ, và đều được hưởng đầy đủ quyền lợi của công dân Mỹ ; mặc dù chúng ta chỉ là một dân tộc thiểu số trên đất nước này. "Ăn trái thì nhớ kẻ trồng cây"...câu ngạn ngữ này không xa lạ gì với người Việt trí thức cả. Như vậy thì chúng ta đã vay gì, và đã trả gì cho nước Mỹ?
Không phải đi làm, trả thuế là đã xong bổn phận. Đã có bao nhiêu người Việt làm thiện nguyện viên cho những hội từ thiện ở Mỹ? Con số quá này thật sự quá khiêm tốn. Vậy thì trong hơn 40 năm qua chúng ta đã phải nợ gì của CS? Sao lại không trả cho nơi đã cưu mang chúng ta, mà lại đi trả nợ vào nơi mà luôn xem chúng ta là thù địch?
Cũng vì cái lý lẽ này mà một số cá nhân và hội đoàn giả tạo đã dễ dàng lợi dụng lòng nhân hậu của kẻ khác để tư lợi cho cá nhân. Hãy dùng lòng thương, lòng nhân hậu của mình cho đúng chỗ. Việt Nam hiện nay là một cái hố sâu không đáy. Người dân không thể tự cường khi sống ỷ lại vào người thân từ nước ngoài. Chính quyềnVC lại lợi dụng điểm này để thu nhận một lượng thu nhập không nhỏ từ người Việt khắp nơi gởi về. Quý vị cứ nghĩ xem, một xã hội đong đầy những tệ nạn thì tình người sẽ đi về đâu? Có ai dám can đảm xác nhận rằng gởi về $1,000 thì sẽ còn nguyên vẹn là $1,000 hay chăng? Với xã hội Việt Nam hiện nay thì vì đồng tiền họ có thể bán rẽ lương tâm một cách dễ dàng.
Có ai dám bảo đảm rằng các em bé sẽ được bồi dưỡng, dạy dỗ và ăn uống đầy đủ không? Và nếu có thì sau hơn 40 năm nay đã có bao nhiêu hội đoàn, tổ chức kêu gọi quyên góp đã gởi về bao nhiêu, và sự thành công sau 40 năm đó là gì? Chắc chắn chưa ai từng nghe qua là vì nhờ số tiền quyên góp từ người Việt hải ngoại mà em "A" hay em "B" đã trở thành một Kỹ Sư, một Bác Sỹ và đang phục vụ cho xã hội......Như vậy xin hỏi số tiền đó thực sự là đã và đang giúp ai đây?
|