Đấu tranh cho quê hương, đất tổ mà ai cũng có lòng ganh tị thì chỉ là trò cười cho VC. Làm ít còn hơn là không làm, đã làm thì không phân biệt ít hay nhiều. Đây mới gọi là góp sức. Tranh danh, đoạt lợi, hỉ nộ bất thường, ái ố bất thường đều là đại kỵ.  
Trúc Hồ làm được gì......chắc không nhiều, và cũng không ít đối với quá nhiều người không làm gì. Trúc Hồ chưa từng là một nhà chính trị, và cũng không ai nghĩ Trúc Hồ muốn làm một nhà chính trị. Những gì he nói, và he đang làm chỉ là từ cõi lòng. Chưa ai từng nghe qua Trúc Hồ vinh danh hay thay mặt cho một đảng phái hay hội đoàn nào. Cho nên nếu nặng lời tách móc Trúc Hồ thì thật sự là oan cho him . 
Điếu Cày, Trịnh Hội?  
Who care?
		 
		
	
		
		
		
		
		
	 |