Đọc bài viết này , tôi phân vân không biết nên chửi hay cám ơn tác giả đây ?
1. Chửi vì tác giả đã gọi những người dũng cảm , tập họp lại để tưởng niệm các chiến sĩ Hải Quân VNCH đã anh dũng hy sinh để bảo vệ quần đảo HOÀNG SA của Việt Nam là phản động . Việc làm này ngoài ý nghĩa vinh danh các anh hùng đã vị quốc vong thân , còn nhắc nhở cho mọi người đừng quên kẻ thù phương bắc TẦU CỘNG là kẻ thù xâm lược . Họ có chống phá Việt Cộng đầu ? Thế sao lại gọi họ là phản động ?
2. Cám ơn vì tác giả đã cho chúng ta biết rõ những kẻ ăn cơm Quốc Gia thờ ma Cộng Sản , những tên nội tuyến nằm vùng đang ẩn núp dưới chiêu bài KBC HẢI NGOẠI (KBCHN) . Trong quá khứ , nhóm này tranh nhau bợ đỡ tên Thứ Trưởng Nguyễn Thanh Sơn mưu cầu đỉnh chung . Nhưng vì tranh ăn , đã trở mặt chửi nhau thậm tệ như chó với mèo vậy . / .
|