View Single Post
Old 01-01-2015   #4
duongvequehuong
R5 Cao Thủ Thượng Thừa
 
Join Date: Jun 2013
Posts: 1,150
Thanks: 195
Thanked 185 Times in 134 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 91 Post(s)
Rep Power: 14
duongvequehuong Reputation Uy Tín Level 1duongvequehuong Reputation Uy Tín Level 1duongvequehuong Reputation Uy Tín Level 1duongvequehuong Reputation Uy Tín Level 1duongvequehuong Reputation Uy Tín Level 1
Default

Con mẹ này nổi tiếng là dùng tờ báo của bà ta để chuởi & mạ lỵ tất cả những người mà bà ta kg thích . Lời văn nghe kỹ rất xấc xược & trịch thượng ...Cũng giống như ông Nguyễn Ngọc Ngan của TN . Thoáng nghe văn nói của ông thì cứ nghĩ là có học (nhà văn mà!), nhưng nghe kỹ ra thì cách nói & cách diễn đạt ngôn ngữ rất trịch thượng và mất lịch sự ! Chẳng hạn như trong mỗi cuốn TN , lúc đố vui trao tiền thưởng trưóc đây ông ta hay dùng từ "xóm nhà lá" để chỉ nhưng người mua vé tuốt phía sau ...Và những người " đóng tiền ngu" cho TN để đc ngồi những dãy gần sân khấu thì ông ta gọi là "hàng V.I.P" , "xóm nhà giàu" ...Chưa hết , cách nói của ông ta có vẻ bề trên cho tiền họ "cái bà ở xóm nhà lá kia ra đây ..." ...Sau khi bị nhiều người chưởi thì ông ta đã sửa đôi chút , nhưng vẫn còn cách trịch thượng "ông kia ra đây!" , "bà kia ra đây!" ...Cách nói đó là cách nói của kẻ bề trên nói với kẻ dưới cơ của mình (nhưng người có học nếu là cấp trên cũng kg nên nói như thế!) , chứ kg phải một MC nói với quan khách , nhất là khi có người bằng mình hoặc thậm chí lớn hơn mình ...
Hơn nữa trong vai trò MC , bằng cách này hay cách khác ông ta cứ tỏ ra mình uyên bác & hiểu biết tất cả mọi việc , mọi sự trên đời này . Thậm chí trong những mẩu chuyện tiếu lâm tự tô vẽ nâng bi cho mình ông còn làm bộ kể rằng có cô nọ , bà kia cứ nói với chồng là "điều này tôi phải hỏi bác Ngạn ..." . Có nghĩa là ông Ngạn tự cho rằng nhiều người (đặc biệt là đàn bà) còn tôn sùng & tin tưởng ông ta hơn cả cha mình , chồng mình nữa (chỉ mấy con ngu ít học mới vậy!). Thưa ông những điều ông biết để trả lời cho người khác tất cả đều nằm trong "google" hoặc "wikipedia" (chỉ có những con mẹ đàn bà dốt mới tin ông, cho là ông uyên bác!). Ông tự bịa ra câu chuyện một người nào đó hỏi ông & tự trả lời ...Bởi vậy cho nên ông cứ hay bô bô là ông kg hề biết xài computer , để làm gì vậy ? Để người ta khỏi nghĩ là "kiến thức uyên bác" của ông kia là do ông "search" trước từ internet ...Có không ít lần đứa cháu mười tuổi của tôi khi coi chương trình của ông đã phán một câu xanh rờn rằng "nếu nó có những câu hỏi trên tay trước như ông , nó cũng sẽ trả lời như vậy !" ...
Nghĩ lại tui thấy ông NNN và bà đào nương chẳng khác nhau là mấy ...
duongvequehuong_is_offline   Reply With Quote
The Following User Says Thank You to duongvequehuong For This Useful Post:
TraChanhDuong (01-02-2015)
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.11639 seconds with 10 queries