Thông tin chiếc Airbus 320-20 chở 162 người mất liên lạc với đài kiểm soát không lưu Jakarta vào lúc 6h17, theo giờ địa phương sáng 28/12 gây chấn động.

Một chiếc Airbus 320 của hãng Air Asia. Ảnh: Wikipedia
Thông tin nhanh chóng được chia sẻ với những cảm xúc bàng hoàng, lo lắng. Rất nhiều người sử dụng mạng xã hội chia sẻ thông tin kèm theo lời cầu nguyện cầu gửi tới những hành khách và tổ bay sẽ bình an vô sự và sớm có thông tin.
Hoàng Hà bày tỏ: "Gần hết năm rồi mà vẫn phải nghe những tin kinh hoàng như thế này, thật là đau lòng. Một năm quá nhiều sự cố máy bay xảy ra. Cầu mong các hành khách và tổ bay được bình an vô sự, sẽ không có tai nạn hoặc sự cố đau lòng nào xảy ra".
Cộng đồng mạng nguyện cầu cho các hành khách trên chuyến bay của hãng Air Asia được an toàn.
"Một năm nhiều tai ương quá đi mất. Hết MH37, MH17 của Malaysia Airlines giờ lại đến hãng hàng không AirAsia. Quá đau lòng. Mong rằng sẽ có một phép màu nào đó xảy ra và đem 162 người an toàn trở về. Pray!", Phương Hòa thốt lên.
Số khác đã không giấu được sự bàng hoàng, rơi nước mắt khi đọc được tin về vụ mất tích máy bay xảy ra cuối năm này.
Ông Hadi Mustof, quan chức Bộ Giao thông Indonesia phát biểu, máy bay mất liên lạc ở đâu đó giữa đảo Kalimantan và Belitung. Máy bay của hãng đã xin đi theo một đường bất thường trước khi mất liên lạc.
Theo truyền thông Indonesia, có 149 người Indonesia, ba người Hàn Quốc, một người Singapore, một người Anh và một người Malaysia trên chuyến bay. Trong số hành khách có 16 trẻ em và một trẻ sơ sinh.
Tan Tan
VNE