Bần cùng thì sanh đạo tặc, chuyện thường thế thôi. Đất nước càng nghèo, càng lạc hậu bao nhiêu thì sẽ sanh ra nhiều tật xấu bấy nhiêu. Tệ nạn xã hội ngày càng nhiều khi tuổi trẻ bây giờ vướng vào con đường hút, chích.
Chính quyền thì lo đàn áp dân chúng để kể công với quan thầy TC. Cán bộ, công an thì lạm dụng tư hình để cướp của, giết dân. Cha mẹ thì đi cày đầu tắt mặt tối không có thời gian nhiều bên con cái. Trường học thì chỉ biết nói đến Đảng và Nhà Nước cũng những cái triết ngu mụi của Đảng CS. Thầy cô bây giờ cũng tự trục lợi từ học sinh qua những lớp dạy kèm....bắt buộc.
Một xã hội không có một nền giáo dục và văn hóa lành mạnh như vậy thì làm sao có thể cho ra đời những con người có thể giúp ích cho nước nhà được.
|