Quote:
Originally Posted by namchuong5
Quý vị không để ý chi tiết là ông này chạy theo đòi tiền hả, nhiều khách hàng nail muốn xù tiền nên dùng đủ mọi lý do để không phải trã tiền. Tôi có được nghe một số người nam làm nail kể về chuyện này. Ai đời rờ cái của nợ đó làm gì, trong đó có mùi mắm đó..Tiệm nail sáng trưng, nhiều người chứ phải phòng riêng đâu mà làm bậy..
|
Ờ cái xứ Bắc Mỹ nầy thì việc thưa người rất là phổ biến , việc có và không có điều xãy ra nhưng trước hết tụi police thường bắt giam người hay hành xử theo luật mà không bao giờ suy xét.
Ngày xưa năm 1980 có môt thanh niên VN vì thương trẻ em xinh đẹp nên cho em bé mỹ 01 cụt kẹo và ôm hôn em bé nầy thế là vào tù và bị trã về VN nữa.
Hay một việc khác là bạn tôi mới mua chiếc H Civic chạy tới ngã tư có stop sign thấy 01 bà già đẩy xe sắp sữa qua đường với chiếc xe đẩy (handi cap) thì nhường cho bà nầy qua nhưng bà ta không qua mà dừng và ra dấu hiệu cho anh đi trước nhưng vừa buôn thắng từ từ tới thì bà ta đẩy xe đụng vào xe anh rồi ngã lăn ra đường việc nầy bảo hiểm phải thường cho bà ta hơn $40,000 ngàn dola và canceled bảo hiễm cũa anh nầy .
Người Mỹ Rất Tốt cũng như cũng rất Xấu Xa
Do đó sống tại Bắc Mỹ điều cần thiết là phải biết trước khi hành động một việc gì với dân USA (tụi luật sư sẽ đói dài nếu không có case)