Banned
Join Date: Nov 2014
Posts: 1
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 0
|
Quote:
Originally Posted by Hoang Air Con
Bạn có hiểu ý của "tự do ngôn luận" là gì không? Khi một người đã bị "ban" thì làm gì có quyền "tự do ngôn luận" chứ?
Bạn cứ khăng khăng là vì người đó có hành vi phá rối trong forum. Mình không nghĩ vậy. Mình chỉ thấy có người bất đồng chính kiến bị những người tự cho mình là VNCH chụp mũ họ là CS nằm vùng v.v... Bên VNCH chửi tục làm người ấy tức quá chửi lại thì bị "ban". Mình thấy như vậy không có công bằng.
Còn trường hợp qthinh Đã bị chửi rất thậm tệ nhưng comments rất "cool" - không chửi lại nên còn sống. Nếu như người khác đã chửi lại thì bị "ban" ngay. Họ bị "ban", tức quá, lập "nick" mới nên bị "ban" nhiều lần là lẽ đương nhiên. Sao gọi người ta là phá rối?
Ý nghĩ của bạn cũng như CSVN nói Điếu Cày Nguyễn Văn Hải phá rối Đảng và Nhà Nước cần bị bắt bớ giam cầm hoặc trục xuất. Chơi vậy thì còn gì là "tự do ngôn luận"?
|
Hehehe... Lâu lắm trở lại, mới đọc 1 cái comment “ra lẽ”. Hihihi... Vậy mà có lần tui nóng gà, xạc luôn bồ nữa... Xin lỗi nghen (đạn lạc mà) nhưng xin “vào chuyện”...
Đa số ... comment ở đây là từ mấy tên già “mất dạy” (tui nói nghĩa đen đó), chỉ có vài đứa hay chỉ 1 đứa không chừng, đầu óc loại óc heo, ăn nói câu nào câu nấy chỉ toàn... “cứt, đái, cu, đụ, lồn...”. Có thể thông cảm được vì ngày trước có học hành chi đâu, nên có óc thì cũng như không, biết gì ngoài mấy chữ tục đó. Hơn nữa, chắc là khi ấy tối ngày chỉ trốn lính hay lo đút lót làm lính kiểng; nên khi gặp “địch” hù “tắm máu” thì chạy thấy ông bà ông vải, chứ có đánh đấm cái con mẹ gì, hai tay hai chân lạy lục mà dâng cái tổ quốc này lên cho CS. Free. Gratuit. No cost. Cho không....
Tui rất khinh miệt bọn giá áo tui cơm này, nên tui hay chửi xéo chúng nó, cũng giống như... đá con chó ghẻ, đạp dẹp... con chuột cống, làm con c.... gì gì bạn cứ vô tư “name” cũng đúng thui... Xéo thôi, nhưng chúng nó động lòng “vô bẫy” nên chúng nó hè nhau chụp mũ tui thế này thế nọ, rồi túm năm túm ba với nhau, lồng lộn lên... tục tĩu, hy vọng áp đảo. Hehehe... Không sao hết. Chỉ hiềm là cái tên mod/smod ở đây, 1 là chắc cũng cùng bọn với chúng nó, 2 là nó cũng cần mấy tên rảnh rỗi comment thì nó mới có cơm ăn (I guess) nên thấy tui hó hé... ở đâu là nó BAN cái rụp. Nó cho tui là “đầu mối” của sự “zắc zối cuộc đời” ở đây. Hehehe..... No sweat! BAN tui thì khi rảnh tui create nick khác vô “đàm đạo” tiếp chứ sao bi giờ. Heheheh... Thế nên, tui đâm ra là tên-nhiều-nicks mà tụi già này ..”kinh hoàng khiếp vía” bấy lâu nay là vậy. Có vô tình gặp tui, thì chỉ mong chờ lạy lục... làm sao cho tui bị BAN càng nhanh càng tốt, chứ trễ 1 chút thì e bị giật tim, bị nghẹt thở, trợn mặt lên mà.. “gập”. Hihihi.. Ấy, mà chúng nó có tên mod làm “vô gian đạo” thì mấy thứ BAN đó có gì là khó đâu, phải không? Hehehehe... Chứ “nói thiệt” tui chỉ có duy nhất 1 nick thui...(hehehe...nói vậy chứ tui cũng có vài cái sơ-cua chứ... vì nhiều khi tui thấy mấy “nick quý tộc” như qthinh, ongdiacon, lergeneral, vv... bị “thập diện mai phục” thì tui cũng muốn cứu bồ chút đỉnh nêu có thì giờ)... thì tui mới có dịp vi vi vu vu học hỏi “giai cấp” trí tuệ mấy bồ đây chứ!
Tóm lại... Bồ nói không có ”tự do ngôn luận” ở forum này là chính xác... 1000%. Bọn già chỉ biết hoang tưởng một chiều, ôm chân chệt, lập đàn cầu trời khấn phật cho chệt mang quân xâm chiếm xứ việt cho thỏa mãn mối nhục (mà nhục gì, “đào ngũ trước dịch quân” mà nhục đách) của chúng nó, thì làm sao chúng nó chịu được “lời vàng lẽ ngọc”... tả xung hữu đột.. tùm lum tè le của tui được chứ? Cho nên, tui bị chụp mũ là “kẻ phá rối” là... vì thế, cũng chả có gì là lạ. Hihihi... Nói tóm thêm cái nữa, mấy tên đào ngũ đó thì biết đách gì tự với do, ngôn với luận, mà bàn cho mất công mất sức. Bồ có thấy tui có bao giờ trả lời mấy loài chó sủa hoang không? Never ever. Đã sống ở 1 đất nước văn minh tiến bộ nhất trên thế giới mà gần 40 năm cũng chẳng học hỏi được gì. Cũng đần cũng độn như 40 năm trước. Cũng đầy ganh ghét. Cũng đầy đố kỵ. Cũng lừa lọc lẫn nhau. Cũng thích chụp mũ, bịt miệng những kẻ khác mình, kẻ nhìn sự việc từ góc cạnh nào khác. Cũng ngu xuẩn không biết nhận xét cái hay cái đẹp của tha nhân. Cũng cố che lấp cái đần độn của mình bằng hô phong hoán vũ.. dưới bóng.. “cờ vàng”. Cho nên, dù lá cờ có “chính nghĩa” đến đâu cũng tự nó trở thành “bất nghĩa” ... Mà cũng chẳng cần ngón tay CS đụng vào...
Hhihhihi ... Thui tui vọt. Hẹn thư sau khi có dịp. Mà bồ cũng đừng ngạc nhiên khi tui lại bị BAN... Hehehehe.. Lâu lâu rảnh rang cà kê chút thôi... Xin nhường “diễn đàn” lại cho bồ... Good weekend!
Trích trong tuyển tập NHƯ CÁNH VẠC RƠI - TẬP 2: “Tại sao “cờ vàng” nên cho vô sọt rác trong đấu tranh CS hiện tại?” (hehe.. đọc cái tựa là nóng như...hơ rồi) sẽ xuất bản trên vietbf.... Hihihi... Cùng lúc với phim James Bond 007 “SPECTRE” featuring Daniel Craig cho “hoành hoành tráng tráng”...
Last edited by belle; 12-06-2014 at 22:44.
|