Thành thật mà nói thì thằng CSVN rất dốt, chúng nó dốt hơn sức tưởng tượng của mỗi người. Tuy nhiên chúng chỉ là dốt vì thiếu giáo dục, và thiếu văn hóa. Ngược lại chúng lại cũng rất là khôn. Chúng khôn vì biết lợi dụng sức lao động của người dân để làm lợi cho riêng mình. Chúng khôn khi biết thả những con mồi không vốn để nhữ những kẻ có tham vọng.  
Hãy nhìn vào một Nguyễn Cao Kỳ, Phạm Duy lúc trước. Chúng đã mang mồi gì ra nhữ những con người như thế. Và rồi lần lượt sau này chúng thả mồi đều đều. Mồi lớn cho cá lớn, và mồi nhỏ cho những con cá lia thia sau này. Chúng lợi dụng hình ảnh của NCK, PD để làm đẹp bảng hiệu "Hòa Hợp Hòa Giải". Chúng bày ra bẫy rập "Khúc Ruột Ngàn Dặm" để nâng cao sự tin tưởng ngu ngơ của người Việt tị nạn CS. Và rồi chúng áp dụng nghị quyết 36 qua sự giúp đỡ của các trung tâm băng nhạc như Thúy Nga, Vân Sơn v.vv.  
Một cái khôn khác của chúng là dùng chiến thuật rửa tiền tinh vi qua cái gọi là "Giao Lưu Văn Hóa". Đám ca sỹ VC mỗi lần sang là rửa cho chúng một số tiền không nhỏ. Rồi sau này chúng lại lợi dụng luôn cả những tên ca sỹ hải ngoại cùng theo một phương cách. Chiến dịch này được NCKD đi tiên phong, và cũng chính con này đã lần lượt giàn xếp cho bao nhiêu người khác trở thành công cụ rửa tiền cho CSVN.  
Đó chính là cái khôn của chúng. Chúng dùng chiến thuật không vốn, nhưng lại có lợi đến tột cùng. Chẳng trách ai được khi mà cộng đồng người Việt tị nạn CS có quá nhiều nhược điểm để cho VC trà trộn vào, và gây chia rẽ khắp nơi.  
Khi mà còn những người miệng chống CS, nhưng vẫn du lịch về VN mỗi năm để tìm của lạ thì đây là một cuộc chiến hoàn toàn vô nghĩa.  
Khi mà còn những người ham mê danh lợi mà nhẹ dạ cả tin vào VC, và rồi mang tài sàn về để hưởng đời Đại Gia thì cuộc chiến này đã trở nên vô vị.  
Và khi mà còn những người ỷ lại vào cái quốc tịch Hoa Kỳ của mình trị giá vài chục ngàn đô, để rồi rước sang đây những tên Việt Cộng thì cuộc chiến này sẽ trở thành vô lý.  
Tại sao VC luôn có thể đánh phá và chọc gậy bánh xe một cách trơ trẽn vào cộng đồng tị nạn CS, và chúng luôn thành công? Đơn giản là vì sự tranh chấp giữa cách hội đoàn xảy ra thường xuyên. Đã có một hội đoàn hay đảng phái nào chưa từng gây tranh cải hoặc bất đồng ý kiến chưa?Tại sao không chịu nhìn vào mục đích chung, và trách nhiệm chung? Từ bỏ cái "Tôi" và "Anh" để nhìn vào cái "Chúng Ta" và "Việt Cộng". Muốn đào thải bọn VC này vào thời điểm hôm nay thật sự mà nói là khó hơn gấp 10 lần lúc xưa. Bây giờ thì VC, Việt Gian cùng bọn kinh tài VC có mặt đầy khắp nơi. Làm sao tẩy chay bọn này khi mà chúng ta luôn tìm đến với chúng hàng ngày? Chợ búa, nơi gởi tiền, nhà hàng, trung tâm âm nhạc v.vv đều có bàn tay của VC trong đó. Tẩy chay được tụi này trước thì hãy nghĩ đến chuyện làm sập bọn VC gộc đàng sau. 
		 
		
	
		
		
		
		
		
	 |