Quote:
Originally Posted by Hoang Air Con
Lý luận hay nhưng hơi khó hiểu. Chẳn hạn như dốt và ngu khác nhau thế nào? CS chỉ dốt chứ không ngu, như vậy nó khôn à? Chịu thua!
|
Cụ Tú Xương có thơ :
Sơ khảo khoa này bác Cử Nhu
Rõ rằng vừa dốt lại vừa ngu ...
Một người nông dân chẳng hạn ,có thể họ chưa bao giờ được đi học ,nên về kiến thức ,văn hóa họ không biết ,nhưng đâu có nghĩa là họ ngu phải không .Một người đánh cá ,từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ cầm cuốn sách,một chữ bẻ làm đôi không biết ,nhưng đâu có nghĩa là người đó là ngu .
Ðám vẹm khỉ ai cho chúng ngu chứ mình thì không , vì gian manh và quỷ quyệt ,chúng là số một .Trong chiến trường với sự tàn bạo ,bất chấp thủ đoạn chúng sẽ chiến thắng ,nhưng vì dốt nên trong kiến thiết ,phát triển chúng thường phá hoại nhiều hơn là xây dựng .
Khôn ,ngu thì cũng nhiều đường khôn ,ngu .Có khôn ngoan ,khôn khéo lại có khôn lỏi ,khôn vặt ....(xin đừng kể khôn l...)Có ngu si ,ngu đần và cũng có ngu dại ,ngu ngơ ...(cũng xin loại trừ ngu c..) .