Chỉ sau ngày 30/4/75 chúng ta mới "thấy và biết được" những kẻ đã từng..."đứng chung chiến tuyến...đã từng tuyên thệ dưới lá cờ tổ quốc và chúng ta đã gọi chúng là anh,em,chiến hữu"....lại là những thằng việt cộng nằm vùng....Đều đó cho thấy để đạt được mục đích thì bọn tay sai nầy (đã được chỉ đạo và cho phép của đảng) sẳn sàng và bất chấp"tiểu tiết" ....cho nên chúng ta không nên vội xét theo khía cạnh cực đoan mà nên cố gắng tìm hiểu,phân tích để có cái nhìn rõ ràng ,sáng suốt...cây kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra...chỉ cần chúng ta bình tỉnh...không để bị lung lạc và....không để mất đoàn kết thì....cho dù bọn việt cộng có gởi trăm ngìn tay sai ra hải ngoại cũng sẽ thất bại nhục nhã ê-chề như trước đây mà thôi.
|