Quote:
Điếu Cày Nguyễn Văn Hải Không Bao Giờ Đứng Dưới Lá Cờ Vàng !
|
Thì kệ ÐC .Ðúng là lải nhải kiểu loa phường của vẹm .Sống ở miền bắc ,không đi bộ đội có chăng chỉ lũ cocc .Sau 75 con cháu chúng ta còn ở lại VN có phải đi bộ đội hay không ?Hay là nhờ nhanh chân ,nhanh tay kéo cả họ chạy trước rồi ,nên không ai ở lại VN .Mấy thằng nằm vùng ngày xưa chúng đứng dưới cờ vàng ,chúng nghiêm chỉnh chào cờ vàng ,rồi chúng có đâm sau lưng chúng ta hay không vậy?Những ngày còn ở Vn ,có chỗ nào không có cờ máu ,nhưng mình nhìn nó ,đứng dưới nó mà trong bụng vẫn chửi nó ,trong đầu vẫn khinh nó .
Chỉ đọc cái tựa ,không cần đọc hết bài ,cũng biết nếu không là bb cho vẹm ,thì cũng lại một kẻ cứ nghĩ mình khôn hơn người khác ,hô hào đoàn kết mà hở cái là chửi bới ,hội đoàn nào không có mặt mình cũng đều chỉ là hội đoàn dỏm ,hội đoàn vì tiền .Không cần viết thêm chỉ nội vấn đề này ,cũng thấy so với vẹm còn quá là ấu trĩ .Dân Việt trông chờ gì ở những kẻ như vậy ,chỉ ngồi xổm ,chửi suông .