Không chống cộng cũng bị la, mà chống cộng cũng bị chửi. Mấy người này bị bệnh tâm thần phân liệt hết rồi. Ông Điếu Cày có là cs đi chăng nữa thì ít ra ông cũng đã hy sinh mạng sống của mình để đấu tranh cho 1 VN tự do, còn mấy cụ làm được gì hay chỉ giỏi châm chít đả phá? Hở cái là lấy cờ vàng quấn đầu, quấn cổ người ta. Cái gì mà tự giác thì mới có giá trị. Làm ô uế đi lá cờ vàng 3 sọc đỏ. Những người này ngang hàng với đám 5B và lũ việt gian. Sorry, ai ghét thì em chịu, lời thật mất lòng.
Việt Nam sẽ ngàn năm u tối vì trong nước chả có ra gì mà ngoài nước thì cũng không hơn, đau lòng.
|