View Single Post
Old 11-22-2014   #7
joedat
Banned
 
Join Date: Mar 2007
Posts: 171
Thanks: 6
Thanked 5 Times in 5 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 0
joedat Reputation Uy Tín Level 1
Default

Quote:
Originally Posted by dongiang View Post
Các ông ạ ! tôi lạy các ông cả nón . Đã 39 năm qua các ông đã có khi nào nhìn lại một cách trung thực là : các ông đã làm được gì trong từng ấy năm qua ? ngoài việc chiêng trống cờ xí vung vẩy lung tung. Hay ngồi gõ bàn phím để luận chuyện anh hùng !. Hoặc lâu lâu tổ chức hội họp rồi cấu cắn lẫn nhau !. Đó là những thành tích vẻ vang đã được ghi danh muôn thuở đấy các ông ạ !.
Nhìn lại đi, rồi tự so sánh mình đã làm được gì cho đất nước như tay Điếu Cày đã làm ? (Đừng đem mười mấy năm học tập ra dọa thiên hạ à nghen...!! điệp khúc đó nhàm chán lắm rồi và chẳng ai còn sợ nữa đâu !). Có ai trong các ông (và tôi nữa) dám về VN làm được những việc mà N.V.H đã làm chưa trong những năm tháng gần đây . Những người đã làm những việc ấy họ đã hy sinh bản thân và gia đình để mong có một sự đấu tranh cho cả một dân tộc. Còn bên này chúng ta đã làm được gì ngoài việc ..góp lời ! họa hoằn lắm thì cũng được vài cái bia đá (+ bia miệng) hay cái kỳ đài vẫn còn xa thăm thẳm !
Biết tại sao chúng ta không làm nên chuyện gì cả ?? vì lòng đố kỵ đó các ông ơi !
Lời bình của bạn vô cùng chính xác. Thank you. CS chiến thắng được vì ta ngu, ta đần, ta dại, ta sợ, rồi dĩ nhiên... ta chạy. Đối đầu với “địch” phải trực diện, phải hừng hực lửa, phải như... đứng trên đầu sóng, phải tìm hiểu địch, phải biết tại sao mình thua, tại sao nó thắng, vv...... Ta mất nước rồi thì còn sợ mất gì nữa đâu?
joedat_is_offline   Reply With Quote
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.11061 seconds with 10 queries