Quote:
Originally Posted by thangtram
Nếu đã là liều, thì ở ngay Rostock-Lichtenhagen@1992 là mới thấm thía thân phận tằm gửi, chua chát và nhục nhã cho một nước Đức giàu mạnh nhưng vẫn 0 phai độc tính kỳ thị chủng tộc...
|
Kỳ thị ở đâu cũng có, nhất là những nước (hay dân) đã trải qua chế độ CS. Bên Nga bọn đầu trọc còn đâm chết sinh viên nước ngoài, châu Phi lẫn cả VN. Cuộc đời là thế. Tàu còn biến người Tây Tạng thành người nước ngoài, thiểu số trên đất nước mình. Với thời gian, dân Đông Đức họ cũng quen dần với sự sinh sống của người nước ngoài. Hiện tại dân đạo moslim là vấn đề lớn nhất, vì họ không muốn hội nhập, theo đuổi truyền bá đạo ra cả thế giới, như chr nghĩa CS một thời vậy!