Cứu Mẹ là chuyện đương nhiên, vì con vợ là vận động viên bơi lội.
Một câu trả lời dí dõm khác nữa là không cứu ai hết vì bản thân không biết bơi. Và lại cũng có một câu khá dí dõm nữa là nếu người rớt xuống sông là mẹ vợ thì....mặc kệ.
Hoặc là cứu vợ trước vì chỉ có vợ biết của chìm, của nổi dấu ở đâu.
Tất cả cũng chỉ là những câu nói đùa. Nhưng theo nguyên lý thì nên cứu mẹ trước, bởi vì người già không có sức chịu đựng lâu như người trẻ tuổi. Vợ dù sao cũng trẻ hơn và đương nhiên có sức chịu đựng lâu hơn. Trừ khi là con mụ già U60 của thằng Hoàng Việt gì đó thì ngoại lệ.
|