Cũng không trách được. Học lực của cái đám gọi là sở Giáo Dục chỉ là bấy nhiêu, muốn đòi hỏi cao hơn cũng không thể nào có được. Đây là những vị trí cao nhất mà Nhà Nước XHCN có thể làm được, vì thế đừng nên đòi hỏi quá nhiều.
Từ khi miền Nam mất thì ai cũng hiểu được mọi việc đều hoàn toàn mất theo. Nền văn minh, nền giáo dục và cả tình cảm giữa người và người cũng đã theo đại dương mênh mông đến một thế giới khác. Văn minh từ lâu đã không tồn tại trên đất Việt. Thảm họa văn hóa, văn học ngược chiều từ lâu đã là một quốc nạn cho người Việt trong nước. Tuy nhiên một đất nước không còn nền tảng giáo dục thì mọi việc sẽ trở nên suy đồi. Việt Nam ngày nay là thế đó.
|