(Trích ):
Môi trường sinh hoạt chính trị ở VN đã bị ô nhiễm, méo mó ....do nạn độc tài toàn trị.
Người ta ( việt cộng ) đã hứa hẹn đem lại thiên đàng nhưng kết quả cho mọi người là địa ngục.
Người ta ( việt cộng ) hứa hẹn công bằng nhưng thực tế chỉ toàn những bất công.
Người ta (việt cộng ) hứa hẹn hạnh phúc nhưng chỉ đem lại khổ đau…
Người dân hôm nay đã...tuyệt vọng.(Hết trích).
Đất nước hôm nay đã....méo mó...biến dạng vì ...nguyên một vùng rộng lớn biên giới miền việt bắc đã "được đảng cắt xén dâng cho tàu khựa"...biển đảo ngày càng thu hẹp ....cũng vì được "đảng hiến dâng cho tàu khựa".
"Công đức" lớn nhất bây giờ là :...phải xây dựng lại một nước "Việt Nam không cộng sản"...nếu không ...đất nước VN sẽ mãi mãi là một địa ngục trần gian....cho dù Khổng Minh tái thế cũng...pó tay.
Last edited by congluan; 11-09-2014 at 17:38.
|