|  11-04-2014 | #4 | 
	| R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư 
				 
				Join Date: Jun 2007 
					Posts: 32,888
				 Thanks: 62,592 
		
			
				Thanked 62,777 Times in 20,195 Posts
			
		
	 Mentioned: 131 Post(s) Tagged: 1 Thread(s) Quoted: 8821 Post(s) 
				
				
  
    Rep Power: 87      | 
 
			
			
	Tụi nó là những con Chó chực phân. Cứ cho nó chạy rong sủa bậy, nhưng đừng thảy phân cho nó ăn. Tụi nó trở về mà miệng không dính chút phẩn là chủ của nó chắc chắn sẽ không hài lòng. Vì thế tụi nó phải ráng sủa thật to để kêu gọi lòng thương.Quote: 
	
		| 
					Originally Posted by dalat47  sao cại có những thứ cặn bã của xã hội như vầy. Quanh quẩn cái bô thì đã thấy thiên đường xhcn rồi đó cuthun. |  Chủ của nó đã và đang tiếp tục kêu gọi lòng thương của người Việt tị nạn CS qua chủ trương của nghị quyết khúc "Ruột Ngàn Dặm". Những gì ra từ ruột già của người Việt tị nạn CS thì chúng đều thưởng thức một cách say mê từ bao năm qua. Bây giờ thì chúng thả cả Chó ra để cùng hưởng chung hương vị "Phân Thừa Tiểu Cặn". Loài súc sanh này đừng đoái hoài đến làm chi cho nhọc trí.
 | 
	|   |   |