Sống ở Mỹ không bao giờ chết đói, không lo thiếu ăn, thiếu mặc. Chết ở Mỹ cũng được mồ yên, mã đẹp và tất nhiên là không lo sợ vài năm sau phải đi hốt cốt vì chính quyền cần....thu hồi đất để xây cầu tiêu công cộng.
Khi nằm xuống thì ai cũng muốn được con cháu thỉnh thoảng đến thắp cho mình nén nhang, chứ có ai lại lựa chọn được chôn cất cái nơi mà không có con cháu ở gần mình.
Bên cạnh đó, lại có những đội "cò" chuyên mồi chài tang chủ cho nhà đòn Mỹ để kiếm hoa hồng trên xác chết.
Nếu ở Mỹ mà có tình trạng này thì tưởng tượng xem ở cái xứ Việt Cộng còn khủng khiếp đến đâu nữa. Những trò quảng cáo rẽ tiền chỉ mong gạt người già.
|