Cũng không có gì lạ hết. Tụi CSVN muốn được theo bước của quan thầy TC. Người Quảng, Tiều, Hải Nam v.vv đều nói tiếng khác nhau. Why not Việt Nam?
Từ đó thì chúng tự lập môn hộ, và cho ra đời một loại ngôn ngữ biệt dị hơn người Việt chính thống. Người Việt Nam thì có cái văn hóa, và giáo dục riêng của họ. Còn chúng nó là người Việt Cộng cũng nên có cái khác biệt để được phân biệt dễ dàng.
Điều khác biệt ở đây cũng giống như là một người có trình độ Đại Học viết luận văn sẽ hoàn tàn khác biệt với cái đám chữ không đầy lá Mít. Tại sao mà VC có thể dùng những chữ như là "Bức Xúc, Cực..., Sự Cố, Sự Kiện v.vv" trong mọi câu? Câu trả lời cũng đơn giản thôi. Lá Mít có bao lớn thì viết được bao nhiêu chữ, và học được bao nhiêu chữ trên đó. Rườm rà làm chi cho mệt, cứ xào đi, xào lại cho đỡ tốn....chữ.
Theo cách suy nghĩ của bọn chúng thì chữ nghĩa làm chi cho mệt. Chỉ cần biết địt mạ, đéo bà là người ta biết mình muốn....chửi thề rồi.
Last edited by phokhuya; 10-17-2014 at 23:23.
|