Quote:
Originally Posted by duongvequehuong
Đọc cái lối hành văn của nó là biết thằng này khoảng độ ngoài 30 sinh ra & "nhớn nên" ở cái đất "nghìn năm dương vật" ...
a/ Đọc đc vài ba cái truyện lá cải rẻ tiền này thì nó phải ngoài 30 , nhưng dưới 4....... ...
|
Chú mày còn “đánh vần” đọc được bài tao viết thì tiếng Việt không đến nỗi đần.... nhưng chắc cũng là bọn “cá mè một lứa” với bọn tào lao
“đào ngũ trước địch quân”, lại bắt chước ngôn từ mất dạy của chúng nó, mở miệng ra là thúi hơn cứt (chắc nhồm nhoèm quá), hèn gì toàn lời “não heo” cả... Tuy vậy, tao cũng chả “trách” làm gì. Não lèo tèo thế thì có 40 năm nữa cũng... dòng họ nhà mày sẽ ...vẫn chỉ có thế thôi... Mẹ kiếp! Hehehe... Lời văn trác tuyệt tao viết, tao vẫn giữ không thay đổi một chữ. Có lẽ đâm vào cái não hoang của mày hơi nhói hay sao mà...mày lại “cầu đàn khấn phật” BAN tao nữa. Mày sợ tao đến thế sao? Đừng bắt chước tên “cụp cặc cạp cứt” chứ... Ý tao có lẽ cũng khó nghe thật, nhưng toàn là loại “straight from the heart” đấy mày ạ. Hohohho.... (Mày chỉ cần viết tiếng Việt bằng 1/8 của tao thôi thì cho mày lên "cấp", khỏi nhồm nhoàm nữa, "liếm" nhé? Mẹ kiếp con nhà.....)