Đọc cái lối hành văn của nó là biết thằng này khoảng độ ngoài 30 sinh ra & "nhớn nên" ở cái đất "nghìn năm dương vật" ...
a/ Đọc đc vài ba cái truyện lá cải rẻ tiền này thì nó phải ngoài 30 , nhưng dưới 40 (vì những đứa nhỏ hơn 30 bây giờ ngoài ấy "văn vật" (hay còn gọi là dương vật) cũng khác hơn . Nhưng đc đào tạo dưới mái trường XHCN nên nó có cho nó là giỏi đi nữa thì văn chương thuộc loại vỉa hè hàng cá (1 trong 36 phố phường) , và chính tả thì khỏi bàn , sai từ đầu đến cuối !
b/Chính vì nó thuộc loại "vỉa hè hàng cá" nên sự hiểu biết của nó cũng kg thoát ra khỏi cái nơm cá (còn nhỏ hơn cái giếng mà con ếch ngồi ở dưới !) . Ngưòi chủ đã bắt đc nó rồi thì muốn xách để đâu thì tuỳ .Đời nó chỉ nằm trong đó & chỉ biết cái bòng tối của cái "xã hội" trong đó ...
c/ Đã vô học , (hay học nhưng mà ít ,hay học với thầy tốt nghiệp ĐH Trường Sơn ra thì cũng giống như vô học!) mà lại kém hiểu biết nữa thì chỉ là kẻ phá hoại ; hay nói một cách khác là "ngu lâu khó đào tạo" ; cho nên các anh chị ở đây có nói với nó tới năm sau nó cũng chẳng hiểu được gì ! Với cái phường vô loại , vô học như vậy thì chúng ta chẳng cần tốn công để dạy dỗ nó (vì nếu dạy đc thì cha mẹ nó đã dạy rồi , hoặc là cha mẹ nó cũng mất dạy nên kg thể dạy nó ?)
Tôi cũng kg hy vọng thành phần rác rưởi thế này đc cơ hội làm cái nick khác để đọc những gì tôi viết .Nhưng nếu có , ít ra một lần nó cũng thấy là nó quá dốt để bất kỳ ai cũng kg có thể chịu đựng bởi cái dốt của nó .
Tôi cũng hy vọng cái phường dốt nát "theo đóm ăn tàn" này sẽ bị Qsold "Banned" vĩnh viễn cái IP của nó ...
|