Quote:
Originally Posted by qthinh
hehehehe
nói cho mày biết là tao chẳng binh ai cả. Tao chỉ nói theo cảm giác của một người không ghét hay hận ai cả. Thằng nào độc ác thì kệ nó. Tao tin vào luật nhân quả.
Còn cha chú tao cũng là ngụy cả, nhưng mà họ chẳng có giống đám thụn tui bây tí nào. Họ biết tôn trọng mọi người cho dù người đó là ai. Thích thì chơi, không thích thì không giao tiếp chứ không có chửi bới ai cả.
nói với mày vài câu vậy quá đủ rồi. Chúc mày một ngày vui vẻ.
|
Quote:
Originally Posted by nguoidan
* Còn cha chú tao cũng là ngụy cả,
Chỉ cần mày viết ra câu này là tất cả đã rõ ràng. Mày gọi cha chú mày là "ngụy" tức là mày thú nhận cha chú mày là loài súc sinh, sống nhờ chính quyền VNCH nhưng sau đó quay lại bú c.. bọn Việt cộng. Cha chú mày như thế hỏi sao không lòi ra loài súc sinh như mày đúng không cu thun.
|
Quote:
Originally Posted by cha12 ba
|


hình cha chú cu làm thinh (mượn của c12 ba)