Quảng cáo thì lúc nào cũng đẹp và tốt, thực tế rồi mới biết. Hôm bữa có ghé Cali vô tiệm Ban Mai ăn thử canh bún vì nghe mọi người quảng cáo ngon lắm nhưng ăn rồi cũng thấy bình thường chẳng ngon như quảng cáo, hơn nữa tô lớn chỉ là thêm nước chứ cua và chả, đậu hũ cũng chỉ bằng tô nhỏ. Vô chợ ABC thì thấy dơ kinh khủng, nhếch nhác trơn trượt. Ở mặt tiền đằng trước chợ và các hàng quán thì xô bồ toàn là dân Việt đứng ngồi hút thuốc nói chuyện chửi thề. Lúc đó còn có thêm 1 vụ ẩu đả giữa 1 anh khoảng 40 mấy và 1 ông già ngồi thổi kèn acmonica, đánh đàn xin tiền. Nhìn thấy tội ông già ngồi im thin thít mặc cho anh thanh niên kia cứ thế đứng chửi rủa. Khoảng vài phút sau thấy cảnh sát tới hỏi han thì mới yên. Chán.
|