Cũng chúc mừng cuthun đã đến giai đoạn hết thuốc chữa.
Đc Thun ơi,nói chuyện với lũ bưng bô mà lịch sự là "trở cũi về rừng",đc có thấy thằng VC hay thằng bưng bô nào ăn nói lịch sự không???
À cám ơn thun đã cho tui tên mới nha..tui từ bó tay bây giờ chuyển thành bó cu...tại dạo này nhiều thằng bưng bô bị thun quá,không biết tụi nó ăn cái gì mà bị thun ngày càng nặng..tụi VC gọi là "trên bảo dưới không nghe" đấy.
Còn riêng qthun thì không cần bó nữa...còn mẹ gì đâu mà bó,bó size nhỏ nhất rồi mà nó vẩn tuột ra..tại cái gì cũng mở miệng ra bưng bô không cần suy nghĩ..điển hình là việc VC đòi xây tàu điện ngầm ở Sàigòn hehehe.
Quote:
Originally Posted by qthinh
ThanYBoCu dạo này ăn nói đến mức thượng thừa như đám thụn rồi. Chúc mừng hehehehhe
|