Quote:
Originally Posted by Williamtran
người việt chúng ta muốn làm nên đại sự trước hết phải học thế nào là đoàn kết ,khi biết đoàn kết thì làm gì cũng thắng lợi .người việt mình có cái tật xấu là luôn tự cho mình là hay nhất giỏi nhất chẳng nghe ai và chẳng chui lép vế ai vì vậy mỗi khi lập hội ,lập đảng chỉ để chửi bới nhau ,nói xấu nhau .chúng ta hãy khiêm tốn tự coi mình như những cục đất sét thôi ,để khi để gần nhau chúng sẽ dính kết với nhau thành 1 khối vững chắc .có như vậy thì mới thành lập đảng nầy ,hội kia hoặc nhà nước lâm thời gì đó v.v.v..
|
hihihi... 40 năm rồi đó, bồ à!