Hihihhi! Dĩ nhiên là mình là cái thá gì mà thay đổi được FIFA chứ; nhưng vẫn cứ "vô tư" bôlôbala theo ý mình, ai nghe vui thì ...cười chút, ai nghe không lọt thì cũng vẫn... chọc léc cho.... cười...
Tui nghĩ khác. Tui cho là quả bóng mà Mario sút quyết định World Cup mới thực sự là “Quả Bóng Vàng”.... Vẫn biết là hên xui cũng đóng vai trò không ít, nhưng ai “quất” được quả đó mới xứng đáng là chủ "mỏ" vàng này. Bởi thế, dù Muller, Ronaldo, James, Messi hay bất cứ ai có tung lưới 10, 20 lần; có dàn xếp hàng trăm quả bóng, mà không ghi được cú quyết định đó, vẫn không thể nào coi đó là “vàng” được...
Tui chọn Mario Goetze là vì thế...
|