Tôi có một người quen làm chung hãng lúc trước. Hai vợ chồng đều là người Việt, và ở Mỹ cũng không lâu. Họ có ba mặt con, và thường xuyên nói chuyện với con bằng tiếng Mỹ trước mặt mọi người. Khổ nổi là họ chỉ nói tiếng đực, tiếng cái nhưng lại muốn show off.
Con cái thì mỗi ngày mỗi lớn, rồi hiện tại thì sao? Chỉ có mỗi đứa lớn là nói tiếng Việt kha khá, vì thích coi phim bộ. Đứa thứ nhì chỉ biết nói ăn, hoặc là không nhưng cũng hiểu kha khá. đứa thứ ba mù tịt luôn tiếng Việt. Ba,, mẹ lại mù.....tiếng Mỹ. Lúc mấy đứa bé còn chút xíu thì còn bập bẹ với tụi nó được. Giờ đứa bé nhất 11 tuổi, mở miệng chỉ toàn tiếng Mỹ. Làm sao bây giờ?
Dù sao cũng có một biện pháp tốt. Cha, mẹ muốn nói chuyện với hai đứa nhỏ nhất thì phải nhờ đứa lớn nhất ra làm...thông dịch viên. Ngược lại cũng vậy.
Tuy nhiên họ vẫn chứng nào tật đó. Khi có khách đến nhà chơi thì lại thích xổ......tiếng Mỹ.
|