Tui thấy ở nơi ni có nhiều tên già (cũng có mấy tên trẻ mà đần độn nữa chứ)....thèm shit lắm. Có ai mà “bàn luận” ngược với ý, là chúng nó nghĩ ngay đến cái bô shit mà chúng nó vẫn dọn giùm cho mấy ông nội chệt của nó bằng cách liếm sạch đến đáy bô. Mặc cảm thôi.... À! mà cũng chưa hết nữa, chúng còn mặc cảm đến cái thời mà chúng nó phụ giúp má và ngoại chúng nó phải phục vụ sinh lý cho bọn chệt ngày xửa ngày xưa để chúng nó có shit mà ăn... Hehehe...
Thiệt tình mà nói, chúng no cũng tội nghiệp. Ngày xưa thì “danh dự”, rồi “tổ quốc” với “trách nhiệm”... Gặp giặc mới ..hù 1 cái, từ cha tới con, từ tướng tới quân, chạy trối chêt, quần xì líp, ý ...quần lót, chứ còn chưa mặc kịp... Hehehe..(bởi vậy có ai “chế” ra từ “naked losers” là vậy..)
|