Bài viết nầy nên gởi cho tập đoàn CSVN và bộ giáo dục cùng thông tin văn hoá thì sẽ có câu trã lời bức nút.
Đất nước và con người VN tự ngàn xưa rất hiền hoà ,nề nếp , trung can ,nghĩa đãm, nhân ái ,đôn hậu lắm lắm .Nhưng than ôi !!!!!! Từ ngày lão yêu Hồ xua quân nam chiến đem theo thói hư tật xấu của giặc Tàu cộng giầy xéo lên quê hương thì đạo đức suy đồi nhân phẩm con người bị chà đạp và không lâu nữa cái lịch sử 4000 năm văn hiến sẽ đi vào quên lãng và như câu hát của Việt Khang "cội nguồn ở đâu khi thế giới nầy không còn VIỆT NAM ???????????????????? ???????????????????? ??????????
|