Quote:
Originally Posted by eaglevn
Bỏ qua khía cạnh tình và lý, chỉ nói về chuyên môn nghiệp vụ thì: Nó cố tình thôi, chứ với cự ly gần, chỉ cần bắn vào đùi, chân hay đầu gối là người đàn bà đã khụy xuống ngay. Hãy so sánh bao nhiêu đàn ông chuyên ngiệp và 1 người đàn bà VN nhỏ bé.
|
Đừng tưởng vậy eaglevn . HL đã từng chứng kiến một cảnh sát ở SANDIEGO bắn một bà mỹ đen vào đùi khi bà ta qui xuống người cảnh sát từ từ tiến tới . Trong lúc bất ngờ bà ta đã chụp lại con dao và lao vào người cảnh sát . kết quả lãnh đủ
Nên nhớ khi bị trúng đạn vào chân hay tay con người chưa có cảm giác đau đớn liền . Nếu eaglevn từng đi săn con thú sẽ thấy ngay , bắn trúng chân nó ..nó càng lồng lộn nếu con vật hung dữ nó sẽ tấn công lại vì là sự sống còn ngược lại thì nó bỏ chạy
Cho nên ông ta tự bảo vệ trước
Mến
__________________
LOÀI KHỈ TRỞ THÀNH LOÀI NGƯỜI MẤT TRIỆU NĂM
LOÀI NGƯỜI MUỐN TRỞ THÀNH LOÀI KHỈ TRƯỜNG SƠN HÃY GIA NHẬP ĐẢNG CS VN
HÃy CÓ Ý THỨC HỆ TỰ HỎI " TÔI ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC , ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO TÔI