Quote:
Originally Posted by TheStrip
CS có thể “dương oai diệu võ” được như ngày nay, bắt nguồn từ... sự vô dụng, bất tài, khiếp nhược, vv...của bọn-cộng-hòa miền Nam. Chẳng cần đâu xa, cứ mang xứ Việt so sánh với 2 xứ Hàn kia thì có thể “thấm” được. Cứ tự hỏi xem sao mà Nam Hàn mạnh như ngày nay? Sao mà nó vẫn còn được sự ủng hộ của các xứ tư bản? Mà Nam Hàn chỉ cách “sân chơi” của thằng chệt chưa hết một... “cánh tay”...
Bởi vậy, đừng trách tớ “căm” mấy tên cộng hòa “đào ngũ trước địch quân”! Thật là lũ đốn mạt, bọn khốn kiếp, một đám tào lao!
|
hohoho...điếc hay ngóng, ngọng hay nói... sao đem Nam VN so sánh với Nam Hàn...Ở Korea, Bắc Nam mạnh ai nấy ở tôn trọng hiệp dịnh ký kết, còn thằng mã cha VC có tôn trọng không?...Bắc Hàn có lập Mặt Trận Phỏng Giái để phá Nam Hàn không???? Bắc Hàn có cam tâm thừa nhận biển đảo của Chệt không?
Cán ngố bày đặt nói chuyện chính trị chính em, về lo kiếm xì-líp đội đi.....hohohohoh o. Để tặng lại mày nhe: