Quote:
Originally Posted by qthinh
Chín thụn khỏe không? dạo này cười nhiều cũng tốt nhưng coi chừng cười quá đứt dây thụn đó.
|
Hehehehehehe ......qthinh có biết THỤN là gì không ? Nếu không biết thì nên hỏi con mẹ qthinh thì hiểu ngay hỉ . Thôi đê chu9 nói cho qthinh hiểu chút nhé . Lúc con mẹ của qthinh ra Huệ ( Huế) phục vụ cho bộ đội , nhưng vì kẹt ở Non Nước vì đám du kích chưa giải quyết xong mà các Nử hộ lý thi Đa số đang bịnh lậu , chỉ còn con mẹ qthinh tiếp cho hết khách du kích cà đáp xe đi Huệ trong đêm , vừa ra đến nơi chưa kịp nghủ mệt thì tiếp ngay 10 tên bộ đội từ Bắc vào , đến tên thứ 8 thì hắn dùng đầu đạn m79 nhét vô con mẹ qthinh giật mình vì nó cứng và lạnh .....và mẹ qthinh hỏi tên bộ đội Sao chừ mị không dùng " BÁC HỒ " của mi mà dùng trái đạn hay là mi " THỤN " ( thun) hỉ ........hehehehehehe hehehe ..........