Quote:
Originally Posted by cc4cc
Đàn bà nói về đàn ông như sau :
- 20 tuổi, như gà trống, sáng nào cũng gáy, chẳng cần ai nhắc.
- 30 tuổi, như xe hơi mùa lạnh nổ máy hơi khó nhưng chạy tốt.
- 40 tuổi, như bóng đèn, lúc tắt lúc sáng.
- 50 tuổi, như xe tăng, nổ máy rất chậm và di chuyển ́ ạch.
- 60 tuổi, như cái đồng hồ cũ, không lắc th́ không chạy mà chưa chạy là lại chết.
- 70 tuổi trở lên th́ không thấy có ư kiến ǵ, chắc “thất thập cổ lai hy “?
|
Đàn bà ở VN nhận định về đàn ông như sau :
- 20 tuổi, như cái loa phường sáng nào cũng ong óng ,chẳng ai muốn cũng cứ nhắng cả lên .
- 30 tuổi, như nộp đơn xin cho trẻ vào mẫu giáo tuy hơi khó nhưng cuối cùng cũng được
- 40 tuổi, như điện nhà nước cung cấp lúc có lúc không (tức nhất là nhà hàng xóm có mà nhà ḿnh lại không)
- 50 tuổi, như tiền xóa đói giảm nghèo ,chờ mỏi cả cổ ,lúc có th́ cũng như không
- 60 tuổi, như quân đội nhân dân ,lúc nào cũng tự sướng ,nổ bạo ,nhưng khi cần xung trận th́ ngóc đầu không lên
- 70 tuổi trở lên như cái xác nằm ở Ba Đ́nh ,đă vô tích sự dư thừa,lại tốn tiền bảo quản ,nhưng không vứt bỏ được .