Người Việt Nam trước năm 1975 rất là tốt, rất là hiếu khách, chân thật và đối xữ tốt với mọi người, kể că người ngoại quốc.
Tất că đều thay đỗi kể từ sau biến cố tháng 4 năm 1975. Kể từ ngày ấy lũ cộng săn vô thần chiếm lấy miền Nam, đem vào cái chũ nghĩa vô thần mị dân, dùng thũ đoạn để cai trị đất nước, dùng Con để tố Cha, Vợ tố Chồng, bắt bớ bỏ tù đày người dân 1 cách vô lư, cán bộ nhà nước rất là ngu dốt nhưng rất tài giỏi trong việc ăn cướp công quỹ tài săn đất nước, tham nhũng thối nát. Bất công đầy rẫy trong gia đ́nh và xă hội. Cướp bóc và xă hội đen đầy rẫy khắp nơi. Cán bộ công an nhà nước bắt tay với xă hội đen đàn áp người dân. Dân t́nh điên đăo.
Tội lỗi của lũ cộng săn và cái nhà nước độc tài mị dân ác độc ngập Trời. Trời sẽ không dung. Đất sẽ không tha cho lũ ác độc trong cái nhà nước mị dân hiện nay ở VN.
Năm 2014 sẽ là năm cuối cùng của những tên ác độc cộng săn và cái nhà nước độc tài hiện nay ở VN!
|