Mình cũng cảm thấy hơi thắc mắc rằng bài viết này là của một ai đó tạo nên, và vô hình chung nó lại trở thành một vấn đề.
Thứ nhất là hai vợ chồng cùng là Kỷ Sư. Lương Kỷ Sư thấp nhất cũng khoảng $40,000. Thêm vào đó họ có 3 người con chưa đi làm thì không những họ không đóng thuế nhiều, mà cuối năm khai thuế lại lấy về không ít nữa.
Với số tiền thu nhập hàng năm có thể lên đến $100,000 thì không lý do gì không thuê nỗi một người làm để chăm sóc bà cụ tại nhà. Lý do duy nhất là họ không muốn như vậy thôi. Số tiền đóng cho viện dưỡng lão bảo đảm cũng không khác bao nhiêu nếu so sánh với tiền mướn người giữ bà cụ tại nhà. Bài toán này đâu có khó tính dữ vậy.
Hai người đều đã học lên đến Kỷ Sư thì làm gì phải cần đến nhờ người ta giải cho bài toán quá dễ dàng như vậy. Trừ khi bài viết này chỉ là một bài "Tự Sướng" của mấy tên Vẹm. Lý do tại sao mà mình nghĩ vậy là cũng do cái topic trên.
Khi những kiều già muốn về Việt Nam sống những ngày cuối đời!
Hai chữ "Kiều Già" nghe rất là chướng tai. Người có văn hóa và tự trọng sẽ không dùng từ ngữ thô tục như vậy để gọi các cụ.
|