Thử hỏi cho cái người viết bài này nếu đươc về VN ở luôn coi...có dám về hông ???
Cái gì mà
tha phuơng cầu thực ??? đâu có ai ép mình đi đâu ??? và cũng đâu ai cấm không cho mình về ??? ở Mỹ mà ..có ai cấm đoán hay bắt bớ mình vì cái tội nhớ Quê Hương đâu ???Người viết bài này mới đi có mưòi mấy năm thì chắc không là phải dân vượi biên , vưọt biển...nên đâu có hiểu đưọc nỗi đau của những người trong hoàn cảnh đó ?? Quê Hương ai mà không nhớ...??? nhưng mà tùy cách suy nghĩ của mỗi người,,,riêng bản thân của tui nếu như là vì nhớ Tết Quê Hương ..mà phải quay về nơi mình đả từng trốn chạy trưóc kia..chấp nhận sống với cái đám khỉ trưòng sơn hiện giờ đang nắm vận mệnh đất nước..thì thà là tui đón cái Tết
tủi thân trên một xứ sở Tự Do còn hơn....
ps : Xin chúc cho tất cả ACE members của vietsn và gia đình một năm mới An Khang , Thịnh Vượng ...sức khỏe dồi dào