"tha hương cầu thực" không dùng cho những người có quốc tịch Mỹ, Úc, Canada v.vv. Câu này chỉ dùng cho những người "Bị" CSVN cho đi "Xuất Cảng Lao Động" mà thôi. Tết ở Việt Nam thì không ai phủ nhận rằng rất vui. Nhưng Tết ở Mỹ hay Úc hoặc những nơi khác cũng đâu phải là không vui.
Cái khác ở đây là Tết ở Việt Nam bây giờ vẫn vui nhưng lo âu cũng không ít. Trước Tết thì chạy đôn, chạy đáo để có chút tiền lo 3 ngày Tết. Sau Tết rồi thì coi như là trắng tay, có người còn phải vất vả kiếm tiền để trả nợ vay trước Tết. Như vậy có được trọn niềm vui hay chăng?
Tết Việt Nam ở nước ngoài thì lại khác. Vẻ trang nghiêm trong những ngôi Chùa hoặc Nhà Thờ vẫn vậy. Ở nhà thì cũng sửa soạn mâm cơm, đĩa trái cây cúng ông, bà, tổ tiên. Con cháu thì cũng đầy đàn, và bạn bè cũng qua lại những câu chúc Xuân đầy ý nghĩa. Điều quan trọng nhất là chẳng ai cần phải lo lắng trước và sau Tết cả. Bên Mỹ chỉ cần làm một tháng là đã dư để hưởng trọn vẹn một cái Tết vui vẻ. Vậy thì có gì phải buồn tủi và ân hận đây?
|