Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, những ai tự cho mình là cộng sãn đều có thái độ kiêu căng phách lối của những kẽ thắng và đối xữ tồi tệ tàn nhẫn ác độc đối với những người Việt Nam Cộng Hòa thua cuộc.
Tuy vậy, đã hơn 38 năm trôi qua, những người thua cuộc này, hay Việt Nam Cộng Hòa (VNCH), vẫn được biết đến, được ca ngợi, được nhắc nhở và vinh danh, bởi mọi người dân Việt trên khắp 5 Châu kể cã người dân Việt trong nước, và được sự đồng thuận hỗ trợ bởi các quốc gia trên thế giới. Thí dụ điển hình là phái đoàn VNCH với lá cờ vàng 3 sọc đõ đại diện cho nước Việt Nam tuần hành trong ngày diễn hành của các nước do United Nations (UN) tổ chức hằng năm ở New York City. Nhà nước bù nhìn Cộng Sãn VN chỉ biết đúng ngó, tức tối và "tức đải gió", bởi chúng biết chúng chỉ là đại diện cho những tên cướp thời đại thế kỹ 21 mà thôi và không được chấp nhận bởi thế giới.
Nhớ lai câu nói của dân gian: "VNCH tuy chôn nhưng chưa chết, và Cộng Sãn VN (VC hay Việt+) thì đã chết nhưng chưa chôn mà thôi!"
Năm cũ (2013) sắp qua, năm mới (2014) sắp đến. Để xem trong năm tới ai sẽ thật sự chết và ai sẽ thực sự bị chôn. Và lich sữ lúc đó sẽ chứng minh ai là người được lòng dân và ai là người thắng trận trong cuộc chiến.
Kính chúc người Việt Nam thân yêu trong và ngoài nước một năm mới an lành với nhiều hy vọng mới, sức khõe dồi dào và sẽ đạt được thắng lợi lớn mà mọi người đã mơ ước bấy lâu nay.
Last edited by QueMe; 12-29-2013 at 04:18.
Reason: Sua loi Chanh ta
|