Quote:
Originally Posted by J_P
Cái này gọi là đâm thọt chứ chống cộng con mẹ gì.
Lần đầu tiên tôi mới nghe lời suy diễn lãng xẹt và ngu ngốc như vậy: được cầu nguyện tức là con chiên của chúa chứ ko phải là con của VN.
Ai có tư cách đứng ra nói ai là con của VN và ai là ko. Chỉ cần nhìn những hành động, đóng góp của họ thì biết có tinh thần (con dân) của VN hay ko thì biết rồi.
Đâu phải bọn như CS bắt người dân ai náy cũng treo hình chó Hồ và hát ca tru tréo nó thì nó là con dân của VN?!?
Trung Tâm Asia sẽ làm gì thì chưa biết, nhưng làm ơn đừng có ngồi đó mà tru tréo xuyên tạc bậy bạ.
|
hi anh J_P, "đâm chọt" như vậy vì hy vọng khai thông những đầu óc cục bộ! Có những con chiên vô danh chết lang thang ngoài đường cần cộng đồng công giáo lượm từng xác chết và kêu gọi cầu nguyện cho họ kìa, còn anh Việt Dzũng dầu không có lời kêu gọi của công giáo vẫn được cộng đồng tỵ nạn qúy trọng phủ cờ vàng cầu nguyện đưa tiễn.
"Đừng có ngồi đó mà tru tréo xuyên tạc bậy bạ", anh/chị/em J_P gì đó mới là người "suy diễn lãng xẹt và ngu ngốc", vì tôi chưa bao giờ nói: "được (công giáo) cầu nguyện tức là con chiên của chúa chứ ko phải là con của VN", tôi chỉ nói lên cảm nghĩ: Việt Dzũng là ca nhạc sĩ con dân ưu tú của người Việt tỵ nạn gắn bó với trung tâm Asia, vậy nên để Asia kêu gọi người Việt tỵ nạn cùng nhau cầu nguyện cho Việt Dzũng sẽ đẹp hơn