Quote:
Originally Posted by dk302005
Kiến ăn cá,cá ăn kiến ...nhiều rất nhiều những ông gần đất xa trời,con cháu đầy đàn nhưng lại bỏ vợ con để ve VN "gặm cỏ non",ai dè răng thì không còn mà sức lại hạng chế nên bị cỏ "úa" bó hàm! Không lẽ những ông già "xập bẫy" mèo 4 chân vẫn không am hiểu được lối sống tranh dành lường gạt ở "thiên đường" XHCN !? Nếu mình là người tốt có suy nghĩ trong sáng mà bị gạt thì đã đành,nhưng chính mình cũng có suy nghĩ bất chánh gạt gia đình vợ con cháu chít và quan trọng là chính bảng thân mình thì thôi hãy coi như ...hoàng hôn mà vẫn cấp sách tới trường vậy !.
|



ông này gặm cỏ non mà bị rớt hàm răng giả. Nếu biết có phải con ông hay không thì quá dễ mà. Tưởng sao, ông gặm thêm bải cỏ ở dưới quê khác và không chừng kịch bản lập lại lần nữa.