Công bằng mà nói nếu người Mỹ có nợ người Việt Nam,là món nợ tự do khi để cho "bên ác" thắng trong cuộc chiến.Để rồi sau gầm 40 năm một đất nước chậm tiến không có tự do và dân chủ,một đất nước với đầy rẫy "ruồi nhặn" lên ngôi và hàng năm được quốc tế nhân xét chà đạp dân chủ cũng như nhân quyền nhất thế giới!Không phải người Mỹ mà chính người VN nợ người VN,nợ hận thù,nợ dối trá lọc lừa,nếu gần 40 năm trước chính người VN đã nghe theo lời dụ dỗ mật ngọt của đảng cuớp csVN,để say sưa với chém giết lẫn nhau và rồi ngày nay mới sáng mắt ra dưới chế độ độc tài tàn ác CS.Thì chính người dân VN ít ra cũng trên 50% đã một cách nào đó là đồng phạm của đảng cướp! Nếu người dân VN không nghe theo lời CS và nếu Mỹ và đồng minh tự do không bỏ cuôc,thì VN ngày nay đã khác,giàu và mạnh chưa chắc có người nào ở Đông Nam Á qua mặt.Cho nên xét cho cùng chính người VN nợ người VN chớ không phải người Mỹ!.
|