Thay vì dùng đầu óc để ghép tội và hành hạ người dân. Tại sao bọn chúng lại không nghĩ đến chuyện giúp dân nhỉ? Có thật sự là chế độ CS chỉ đào tạo ra những công cụ chỉ biết giết người, và làm những chuyện đê hèn đốn mạt như vậy?
Mục đích của chúng là muốn giết một người để đe dọa trăm ngàn người khác. Tuy nhiên tức nước thì sẽ vỡ bờ. Câu ngạn ngữ này rất là thông dụng, và dễ hiểu. Người xưa lấy đức trị dân, lấy đức để trị vì thiên hạ. Còn cái đám ác ôn này không thể không nghĩ cách để hại dân mình. Đạo lý gì đây? Phải chăng chúng là những con thú đội lốt người. Hay là lương tâm và nhân tánh của chúng đã bị dã thú gặm đi mất rồi.
|