Đảng và nhà nước ta hò hét kinh thiên động địa cho có chuyện để nói vậy thôi,VN ta làm gì có khủng bố mà tập chống vì cả chính quyền từ TW tới địa phương đã là tô chức siêu khủng bố rồi! Dân đòi tự do công bằng bị..nhà nước khủng bố! Dân biểu tình chống ngoại xâm bi...nhà nước khủng bố! Dân đòi nhân quyền dân chủ bị ...nhà nước khủng bố! thì thử hỏi cho dầu Osama Binladen còn sống cũng không dám tới VN để bị nhà nước ta khủng bố,nói chi mấy thằng khủng bố tay mơ! Từ bấy lâu nay đảng và nhà nước ta rất khoái tham dự những chương trình mang tính cách quốc tế,nhưng thứ nhất các nước khác nghe tới tên CSVN là họ đã không có hứng thú rồi.Còn về đảng và nhà nước ta lúc nào cũng phải đợi cái "gặt đầu" của thằng bạn "vàng",chuyện quốc gia đại sự tính sau nhưng mích lòng thằng "bạn vàng" thì khi mất đảng chớ không phải chơi! Cho nên nói chuyện cho tới bây giờ đảng và nha `nuớc ta mới lẹc đẹc xách dép gọi là "tập chống khủng bố" chẳng qua là đang chơi vơi muốn bắt tay với Hoa Kỳ thôi dầu là muộn nhưng không thể không làm!.
|