CSVN có lắm cái ngu, nhưng chúng lại cho rằng đó là cái khôn "Vốn Liếng". Phải học hiểu rằng, khi người ta cho ý kiến thì đó có nghĩa là họ muốn mình khá hơn. Khi người ta chê mình, không có nghĩa họ bảo mình ngu. Khi người khác khen mình cũng không có nghĩa mình là nhất.
Xã hội và nền giáo dục ở Việt Nam bây giờ có thể tóm tắt qua hai chữ "Tồi Tệ". Nền văn hoá cổ điển, nhưng bao gồm Lễ, Nghĩa, Nhân, Tính đã không tồn tại ở Việt Nam sau gần 40 năm dưới chế độ CS. Đây có thể nói là một sự mất mát trầm trọng cho con dân Việt Nam, và cho những thế hệ sau này. Cho dù bây giờ có treo những tấm bảng với hàng chữ "Tiên Học Lễ Hậu Học Văn" thật lớn cũng chẳng ai thèm đọc, và tìm hiểu ý nghĩa để làm gì. Xã hội ngày nay là phải nổ cho to, chửi cho lớn giọng thì mới tồn tại.
|