Lại bịa chuyện, nhưng có mấy ai tin ngoài đám cẩu cộng dốt nát.
Sơ sơ đã thấy cái lũ bồi bút cẩu cộng thuộc hạng dốt nát bẩm sinh:
- Mới rời rừng hơn 1 tháng mà đã về nhà ở với con trai vài tuần nay, trong khi đó tụi nó lại đăng tin đưa ông Thanh từ trạm xá rừng rú ra Quảng Ngãi để chữa bệnh, vậy thì về nhà vài tuần cũng có nghĩa ông này chả được chữa bệnh gì cả.
- Cách đây không lâu tụi nó đã đăng tin thằng cháu tên Lâm của ông Thanh đã tự ý đốt căn chòi của ông Thanh để báo chí không bơi móc thêm về nơi ở và cuộc sống quá khứ của ông Thanh, vậy mà bây giờ lại viết thằng Lâm thỉnh thoảng vô thăm chòi ở và nương rẫy của ô. Thanh.
Té ra thằng Lâm coi cái chòi cháy và quay phim giả à.
|