OAKLAND, Bắc California – Trước tòa trong tuần qua, bồi thẩm đoàn được nghe Douglas Yim nói về cái chết của Phan Dung Dzuy, một người bạn của Yim. Theo ghi nhận tại tòa án, Yim mô tả giây phút cầm súng bắn Dzuy với giọng nói bình thản, lạnh lùng như người đọc những con số trong trò chơi Bingo.

Douglas Yim
Yim, 33 tuổi, và Dzuy, 25 tuổi, và một người thứ ba 35 tuổi đã có mặt trong nhà khi xảy ra án mạng. Yim và Dzuy đã cãi nhau về một đề tài liên quan đến tôn giáo. Cuộc tranh cãi kết thúc với Yim cầm súng bắn Dzuy. Một người thứ ba sống chung nhà cũng bị bắn nhưng còn sống.
Với giọng trầm tĩnh, Yim kể lại sự việc anh bước vào phòng ngủ để lấy một khẩu AR-15. Đây là súng trường tấn công được dùng ngoài trận địa. Sau đó Yim cầm súng vào phòng ăn và bắn Dzuy.
“Tôi bước trở lại vào phòng ăn, thấy Dzuy đi một bước tiến tới tôi và cầm một vật đen trong tay,” Yim kể với lời nói không có cảm xúc. “Đó là lúc tôi nổ súng bắn anh ta.”
Yim đang bị truy tố tội sát nhân và mưu sát, gây thiệt mạng cho Phan Dung Dzuy và thương tích cho một người đàn ông khác vào chiều thứ Bảy ngày 2 tháng Tư, 2011. Dzuy từ Alameda và một người từ El Sobrante đã đến nhà của Yim nằm trên đường Herriott Avenue ở thành phố Oakland.
Yim nói rằng sự sát hại bắt nguồn từ việc hai người tranh luận về sự hiện hữu của Thượng Đế. Cũng theo lời khai trước tòa của Yim, anh Dzuy đã nói những lời không tốt và nhắc đến người cha đã mất của Yim.
Yim nói cuộc tranh cãi đã được thổi lửa bởi sự việc uống rượu, dùng cần sa và bạch phiến trong đêm đó. Họ bắt đầu với một tiệc nhậu và kết thúc với một án mạng.
Yim nói rằng có lúc anh quá nóng giận và ném điện thoại vào màn ảnh truyền hình. Theo lời Yim, anh đã yêu cầu Dzuy hãy rời nhà của anh. Thế nhưng Dzuy không nghe lời mà còn thách đối Yim, chủ nhân của ngôi nhà.
Yim kể, “Hắn nói, Nếu bạn tin ở Thượng Đế và Thượng Đế quá vĩ đại thì hãy cho tôi xem sự phẫn nộ của Thượng Đế. Hắn nói như vậy với thêm những lời cho biết hắn không rời nhà và thách tôi đi lấy súng.”
Lời điều trần của Yim được đưa ra trong lúc luật sư tìm cách thuyết phục bồi thẩm đoàn rằng hành động sát hại Dzuy mang tội ngộ sát chiếu theo giả thuyết về một cuộc tự vệ không hoàn toàn đúng nghĩa. Luật sư nói rằng Yim không cố tình bắn Dzuy và chỉ nổ súng sau khi tưởng lầm Dzuy có vũ khí trong tay.
Thế nhưng một công tố viên tuyên bố với bồi thẩm đoàn rằng trong tuần sau bà sẽ chứng minh rằng đây là một vụ sát nhân và Yim biết điều mình đang làm khi bắn sáu phát đạn vào Dzuy.
Nữ công tố viên nêu câu hỏi với Yim về việc nổ súng sáu lần nhắm vào bên trên thắt lưng, kể cả ít nhất một phát đạn vào đầu nạn nhân. Công tố viên cũng ghi nhận sự việc Yim từng nói với bồi thẩm đoàn rằng anh đã cầm một khẩu súng lục thay vì súng tấn công trong lần đầu tiên nhắc đến món vũ khí mà Yim đã sử dụng.
“Anh có đồng ý với tôi rằng khẩu súng AR-15 không phải là súng lụct?” nữ công tố viên chất vấn Yim trước bồi thẩm đoàn.
Công tố viên còn nhắc đến một nhân chứng đã tìm cách hóa giải sự nóng giận của Yim và sự việc cảnh sát tìm thấy dụng cụ trong nhà mà Yim có thể sử dụng để biến khẩu AR-15 thành súng tự động M-16.
Sau khi gây án mạng chiều thứ Bảy, Yim bỏ trốn ra khỏi vùng San Francisco và cuối cùng đầu thú với cảnh sát tại Fresno ngày thứ Hai, cách xa nhà khoảng 150 dặm.
Yim nói anh cần có súng vì nhà từng bị cướp, và anh cũng cần bảo vệ những cây cần sa trồng dưới hầm nhà. Khi công tố viên hỏi tại sao Yim không gọi cảnh sát khi Dzuy không chịu rời nhà, Yim trả lời rằng anh không muốn cảnh sát đến vì nhà có trồng cần sa.
Vụ án còn đang tiếp tục xử trong những ngày tới...
VĐ