Thằng bắc cụ này không biết nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 là đúng thôi, vì nó có thuộc đẳng cấp của ông 9 đâu. Nhất là nhạc của nó phun ra toàn những lời thô tục, rẻ tiền, vô học cho nên nó nhột khi đám nghệ sĩ lão làng lên tiếng chê bai mớ nhạc mì ăn liền hiện nay đang làm mất đi bản chất ca nhạc của VN nên nó đã phát ngôn kiểu đần độn như vậy vì nó là một trong những thằng kiếm cơm bằng thứ nhạc xài xong bỏ thùng rác hay còn gọi là nhạc giấy vệ sinh, vì sau khi dùng giấy vệ sinh lau chùi một lần thì người đời sẽ không thể dùng lại lần thứ 2, nếu ráng dùng thì thể nào cũng bẩn tay và đau hậu môn.
Chính nó và cái mớ tự cho mình là ông hoàng nhạc Việt như bé Đờm đã và đang làm nhơ nhuốc văn hoá ca nhạc của Việt Nam.
|