Đàm Vĩnh Hưng với Trết Lý con Bò Cạp Tâm Thư
Có 1 người tiều phu sinh sống bằng cách lượm củi đem bán cho người sưỡi ấm và nấu ăn. Người tiêu phu này có tấm lòng hay cứu giúp mọi người mọi vật. Trên đường ông đi ông thường giúp lượm cục đá trên đường, giúp 1 con kiến ra khỏi vũng nước, lượm trứng chim rơi khỏi tổ để vào chổ củ ... . 1 hôm ông gặp 1 con bò cạp rớt vào dòng suối và ông cũng sẳn lòng đưa tay vớt liền con bò cạp để đưa nó vào bờ, có người bạn đi cùng nhìn thấy Bác tiều phu dùng tay vớt bò cạp như vậy liền nhắc Bác là bò cạp rất độc nên cẩn thận kẻo bị chích. Bác tiều phu khi đó nói là Bác biết bò cạp độc và hay chích nhưng Bác chỉ nghĩ đến cứu giúp bò cạp mà thôi. Con bò cạp khi đó nghe được Bác tiều phu nói nó độc và hay chích nên nó nổi giận chích vào tay bác tiều phu 1 phát vì nó nghĩ rằng, Khi Bác tiều phu dùng tay cứu nó thì hẳn nhiên Bác phải công nhận nó là không có độc hại và hiền lành nay nghe chính Bác nói răng biết nó độc và hay chích thì cho rằng Bác tiều phu là giả nhân giả nghĩa, đeo mặt nạ hiền từ. Con bò cạp không thích ai nhắc đến BẢN CHẤT CHÍCH ĐỘC của nó.
Đàm Vĩnh Hưng dùng triết lý bò cạp để mắng chữi Nhạc Sỹ Nguyễn Ánh 9. Trong giao tiếp sinh hoạt với nhau, Nhạc Sỹ sẳn sàng đệm đàn cho nhiều ca sỹ khác nhau hoặc hỏi thăm sinh hoạt biểu diễn âm nhạc của họ. Nhưng điều này không có nghĩa là Nhạc sỹ KHEN tài năng của họ, Nhạc sỹ chỉ dùng LỄ để cư xử với họ.
|